Vòng loại Euro 2016: Người hùng Ronaldo

Thứ năm, 16/10/2014 08:39

(Cadn.com.vn) - Bồ Đào Nha có chiến thắng quan trọng trước Đan Mạch nhờ sự xuất sắc của C. Ronaldo đúng vào phút bù giờ cuối cùng.

Có thể nói Bồ Đào Nha đến làm khách trên sân của Đan Mạch ở loạt trận thứ 2 vòng loại Euro 2016 không có được sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần. Bởi, Ronaldo và đồng đội vừa mới để thua liền 2 trận trước Albania và Pháp. Thực tế hơn 90 phút trên sân phần nào chứng minh điều đó khi Bồ Đào Nha thi đấu khá bế tắc, ngược lại chủ nhà Đan Mạch quả đúng là đối thủ không hề dễ chịu.

Thống kê cho thấy, Đan Mạch là đội chơi nhỉnh hơn khi có thời lượng kiểm soát bóng 58% so với 42% của Bồ Đào Nha. Về khả năng tấn công, Đan Mạch và Bồ Đào Nha mỗi bên đều tung ra được 13 cú dứt điểm. Nếu tỷ số trận đấu kết thúc hòa thì sẽ là công bằng cho cả chủ lẫn khách.

Nói về Ronaldo, trong suốt hơn 90 phút, siêu sao này hoạt động hết sức xuất sắc, anh tả xung hữu đột. Trận này, chân sút đang thuộc biên chế của Real đã làm quá tốt vai trò của một thủ lĩnh trên sân. Ngoài những cú dứt điểm “sấm sét” thì Ronaldo còn là một cây kiến tạo rất hay.

Khi trận đấu trôi vào những phút bù giờ cuối trận, Ronaldo và các đồng đội vẫn miệt mài kiếm tìm cơ hội để ghi bàn. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đúng vào phút bù giờ thứ 5, phẩm chất siêu sao của Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha tạo ra khác biệt. Đón quả tạt từ bên cánh phải của Ricardo Quaresma, Ronaldo bật cao hơn cả thủ thành Schmeichel lẫn trung vệ chủ nhà để đánh đầu đưa bóng vào lưới, ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha thắng 1-0.

Ronaldo (7) phấn khích sau bàn thắng “vàng”.

Với 3 điểm có được, Bồ Đào Nha đã thoát khỏi vị trí cuối bảng I để leo lên thứ 3. Xếp trên Bồ Đào Nha là Đan Mạch và Albania. Hai đội bóng này cùng có được 4 điểm, nhưng Đan Mạch phải xếp thứ 2 do thua về chỉ số phụ, trong khi họ đã chơi nhiều hơn đối phương một trận (3 so với 2).

Ở một trận đấu quan trọng khác, ĐKVĐ thế giới Đức tiếp tục gây thất vọng khi để CH Ireland cầm hòa ngay trên sân nhà. Trận này, Đức có được bàn thắng dẫn trước do công của tiền vệ Toni Kroos ở phút 71 với cú sút đẹp mắt. Sau đó, “Xe tăng” liên tục tấn công, dồn ép đối thủ và tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không tận dụng được và phải trả giá. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng (90+4), các hậu vệ Đức để John O’Shea ghi bàn thắng quý báu giúp các vị khách CH Ire giành lại 1 điểm.

Kết quả các trận đấu khác: Ba Lan 2 - 2 Scotland; San Marino 0 - 4 Thụy Sĩ, Đảo Faroe 0 - 1 Hungary, Phần Lan 0 - 2 Romania, Hy Lạp 0 - 2 Bắc Ai Len, Trận Serbia - Albania bị hoãn do ẩu đả kinh hoàng diễn ra. 

Thất vọng sau trận đấu, HLV Joachim Loew phát biểu rằng: “Tất cả chúng tôi đều cảm thấy thất vọng. Ở thời khắc quyết định, các cầu thủ của tôi đã quá ngây thơ khi chỉ cố gắng phá bóng thật xa khỏi khung thành. Chúng tôi đã không giữ được bóng và để cho đối phương kiểm soát tình hình”.

Quả thật, đây thực sự là kết gây thất vọng với nhà ĐKVĐ thế giới. Cách đây vài ngày, đoàn quân của HLV Joachim Loew đã để thua sốc 0-2 trên sân Ba Lan. Xem ra, sau thành công tại Brazil 2014, HLV Joachim Loew còn quá nhiều việc cần làm với Mannschaft.

Với trận hòa vừa qua, Đức mới kiếm được 4 điểm sau 3 lượt trận, hiện xếp thứ 4 ở bảng D với 3 điểm ít hơn đội đầu bảng Ba Lan. Cùng có được 4 điểm như Đức là CH Ireland và Scotland.

Khánh Hòa